Tiêu đề mới: "Câu chuyện 'ly hôn vì một cốc nước': Chứng minh sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ có lòng bao dung mới cứu vớt hôn nhân"
Mỗi lần cãi nhau với chồng, tôi lại nhớ đến câu "đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim", điều này giúp tôi giữ gìn hôn nhân. Đàn ông và phụ nữ là hai thế giới khác biệt, nên nhiều cuộc cãi vã chỉ xuất phát từ việc hiểu sai nhau. Một câu chuyện trên Facebook kể về một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ. Cô vợ bức xúc khi chồng không rót nước cho mình sau ca sinh mổ, trong khi anh chỉ nghĩ chai nước ở gần cô. Cô cảm thấy đau đớn và tủi thân, đòi ly hôn, còn anh thì ngạc nhiên vì sự phản ứng của vợ.
Sau khi sinh, vợ anh cảm thấy bất ổn nhưng anh không dám tranh cãi và chọn cách im lặng, dẫn đến sự coi thường từ vợ. Họ ly hôn khi con lên 1 tuổi. Một người bình luận rằng đàn ông cũng như trẻ con, cần phải thẳng thắn giải thích để hiểu nhau. Tôi cũng trải qua tình huống tương tự khi sinh con đầu lòng. Trong lúc tôi ốm nghén và nôn mửa, chồng tôi vẫn mải xem xe đua, không hề để ý đến tôi. Câu trả lời hồn nhiên của anh khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhất là khi chúng tôi mới cưới được vài tháng.
Đàn ông và phụ nữ có cách suy nghĩ và cấu trúc não khác nhau, dẫn đến việc họ có thể hiểu sai ý nghĩa câu nói dù cùng một câu. Tối hôm đó, tôi nhận ra chồng mình có vẻ vô tâm khi tôi than thở về việc bị nôn, nhưng theo lý thuyết, anh ấy nghĩ mọi việc đơn giản và tôi có thể tự xoay xở. Sáng hôm sau, khi tôi kêu cần khăn và nước, chồng lập tức cuống cuồng chạy theo. Anh ấy thắc mắc tại sao tôi nôn nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo yêu cầu của tôi. Cuối cùng, anh đỡ tôi vào ghế và chăm sóc khi thấy tôi xanh xao, thể hiện sự lo lắng và yêu thương.
Mỗi lần tôi nôn, anh ấy luôn ở bên cạnh vì hiểu nỗi khổ của tôi. Đàn ông và phụ nữ thường khác nhau, nên khi có bất đồng, đừng vội nghĩ rằng anh ấy không yêu hay đã thay đổi. Anh ấy vẫn yêu bạn, chỉ là cách thể hiện tình cảm của anh không giống như bạn mong muốn. Có một thử nghiệm thú vị: Sau một buổi tối, vợ chồng cùng viết nhật ký về cảm nhận. Vợ viết rằng chồng đến muộn, không xin lỗi, và không quan tâm khi cô ôm anh. Ngược lại, chồng chỉ viết rằng Real Madrid thua. Điều này cho thấy khi không hiểu rõ vấn đề, chúng ta dễ phán xét sai. Phụ nữ thường để ý tiểu tiết và dễ xúc động hơn.
Đối với đàn ông, mọi thứ thường rất đơn giản: đúng là đúng, sai là sai. Họ không thích tranh cãi lâu dài và có thể chọn im lặng thay vì giải thích. Cãi nhau thường chỉ làm tổn thương cả hai bên hơn là phân thắng bại. Thay vì tức giận và đổ lỗi, phụ nữ nên cố gắng hiểu sự khác biệt trong suy nghĩ và hành vi của cả hai. Khi cảm thấy thất vọng, nhiều phụ nữ nghĩ đến ly hôn, nhưng một luật sư từng xử lý nhiều vụ ly hôn vẫn tin vào giá trị của hôn nhân. Nếu xuất phát từ tình yêu, các cặp đôi cần có sự bao dung, kiên nhẫn và thấu hiểu nhau hơn.
Không có hôn nhân nào hoàn hảo, chỉ có hai người nỗ lực vì nhau để làm cho nó tốt đẹp hơn.



Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-ly-hon-vi-1-coc-nuoc-chung-to-dan-ong-va-dan-ba-luon-thuoc-ve-2-hanh-tinh-khac-nhau-chi-co-bao-dung-moi-giup-hon-nhan-song-sot-20190714172133112.chn